Home Dưỡng Linh Ưu Tiên Cầu Nguyện Của Doanh Nhân

Ưu Tiên Cầu Nguyện Của Doanh Nhân

by Ban Biên Tập
30 đọc

Người kinh doanh luôn phải đối mặt với những tình huống còn nhọc nhằn về một đạo lý thật dễ dàng.  Thêm vào đó thường có những áp lực lớn mà người khác gây ra cho chúng ta để thỏa hiệp vì ích lợi của nhóm người đó.  Nhờ cầu nguyện, người tin Chúa nhận được sự khôn ngoan và sự giải cứu.  Giô-sép tại Ai-cập và Đa-ni-ên ở Ba-by-lôn là hai vị dụ của Kinh Thánh về những người mà bởi lời cầu nguyện và sự bền đỗ đã thắng được điều ác bởi sự ngay thẳng toàn vẹn và được cất nhắc vào những địa vị cao trọng và gây ảnh hưởng mà Chúa đặt để.  Một người khôn ngoan đã từng nói:  “Trên thế giới này có hai hạng người.  Một hạng người trong đời phải xô lấn để giành được điều gì đó, còn hạng người kia cầu nguyện để đạt được.”  Bạn thuộc hạng người nào?  Người cầu nguyện là người giao phó ý muốn của Đức Chúa Trời và hàng ngày đầu phục có ý thức trước những kế hoạch của Ngài.  Theo quan niệm của tôi, thái độ đó và sự thực hành cầu nguyện là những công cụ kinh doanh tuyệt đối cần thiết cho những nhà doanh nghiệp Cơ Đốc.

Sự cầu nguyện cụ thể sẽ nhận được sự đáp lời cụ thể, giúp tháo gỡ những phức tạp trong các quyết định kinh doanh gay go.  Trong vòng một năm sau khi chuyển từ Nhật Bản đến Y-sơ-ra-ên, tôi quay trở lại Châu Á một lần nữa trong công việc kinh doanh.  Khi chiếc taxi phóng nhanh trên xa lộ Seoul, tôi ngắm dòng sông Hàn xanh xám qua cửa sổ xe.  Tôi vừa ra khỏi buổi họp ở tòa nhà trụ sở của Lucky Goldstar (hiện nay là tập đoàn LG) xây dựng trên đảo Yoido và giờ đây tôi phải quyết định.  Hai tập đoàn nổi tiếng của Hàn Quốc đều muốn được quyền bán các sản phẩm sợi quang của công ty chúng tôi trong đất nước của họ.  Thật là một tình thế thuận lợi song cũng bày ra cả những nguy hiểm lẫn những cơ hội.  Cả Goldstar lẫn Samsung đều đòi được độc quyền.

doanh nhan

Tôi trở về khách sạn và vẫn làm như thường làm trước kia, quỳ gối xuống bên giường:  “Ôi, lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan của Ngài để biết công ty nào phải là đối tác của chúng con.  Xin Ngài giúp con chọn tập đoàn nào sẽ kinh doanh công bằng với chúng con đến chỗ thành công bằng cách đưa công nghệ của chúng con vào trong nhiều dự án khắp đất nước rộng lớn này.”  Tôi chờ đợi Chúa và cảm thấy sự bình an của Ngài đến với lòng mình.  Ngài đã gọi tôi vào công việc này và tôi cảm thấy sự căng thẳng trên đôi vai mình được vơi đi khi sự hiện diện của Ngài đến trong căn phòng nhỏ bé tại khách sạn.  Tôi là trách nhiệm của Ngài.  Công việc của tôi thuộc trách nhiệm của Ngài.  Sự thành công hay thất bại của tôi nằm trong tay Ngài.  Ngài ở với tôi, và có Ngài, chúng tôi sẽ không thất bại.

Tôi tiếp tục suy nghĩ về quyết định đặt trước mặt mình trong suốt buổi chiều hôm đó.  Bộ phận điện tử của Samsung mạnh hơn trong phạm vi hoạt động của chúng tôi, và với tư cách tổng thể, Samsung giữ vị trí thống lĩnh trong thị trường Hàn Quốc.  Tuy nhiên, Goldstar cũng là một tổng công ty công nghiệp khổng lồ và có thể thực hiện một số những dự án trước mắt.  Một trong những giám đốc điều hành của họ đã đến thăm chúng tôi ở Y-sơ-ra-ên, chứng tỏ họ có sự quan tâm đích thực và có cam kết ban đầu.  Nhìn chung, tôi thích Samsung hơn nhưng vẫn chưa quyết định được.  Tôi đã có được sự dẫn dắt của Chúa chưa?  Tôi cần sự xác nhận.

Chiều đó, khi đã muộn, tôi gọi điện thoại cho văn phòng riêng của mình tại Y-sơ-ra-ên, khi đó vẫn đang là buổi sáng.  Chủ tôi nhận điện thoại.  Tôi giải thích tình hình và những cảm nhận của mình.  Ông nói:  “Peter, hãy hợp đồng với Samsung đi.”  Tôi gác máy.  Đó chính là sự xác nhận mà tôi cần.  Bây giờ thì đã rõ.  Ngày mai tôi sẽ gọi cho họ.  Trong hai năm tiếp theo đó, tập đoàn điện tử Samsung đã mua gần hai triệu mỹ kim thiết bị của công ty chúng tôi.  Sản phẩm của chúng tôi đã được lắp đặt trong các cơ sở khảo sát của chính phủ, các văn phòng liên hiệp công ty, và tại các khu đại học lớn ở Seoul.  Trong năm thứ nhất kinh doanh với họ, tôi đã nhân đôi chỉ tiêu bán hàng của mình và đã giành được phần thưởng “Nhân viên xuất sắc” của công ty chúng tôi, dịch ra từ tiếng Hê-bơ-rơ, bằng khen được viết như thế này:

Trong năm qua, Peter đã gầy dựng và phát triển thị trường Viễn đông.  Peter không những đạt được gấp đôi mục tiêu bán hàng ban đầu của mình, anh còn đặt để một nền tảng vững chắc cho sự  phát triển sâu rộng hơn về thị trường này trong những năm tới với đặc điểm của mình là siêng năng, cẩn thận, kiên quyết và trên hết – là linh tánh tốt lành của anh.”

Tôi rất cảm kích trước sự khen thưởng này, nhưng liệu những ông chủ và những đồng nghiệp Y-sơ-ra-ên của tôi có nhận ra rằng không phải là linh tánh của tôi mà chính là Thánh Linh của Chúa họ đã nhìn thấy trong tôi không?  Một mình Chúa biết sức ảnh hưởng mạnh mẽ của điều tốt hoặc điều xấu chúng ta để lại trên những người cùng làm việc bên cạnh chúng ta.  Tuy nhiên, có một điều tôi biết chắc, đó là chính Chúa, bởi sự cầu nguyện, đã hướng dẫn tôi quyết định chọn đối tác thích hợp tại Hàn Quốc vào năm đó.

Peter Tsukahira (Theo Việc Cha Ta)

Bài vở đóng góp xin gởi về Tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like