Home Có Một Gia Đình Con Cái Chúa Như Thế

Có Một Gia Đình Con Cái Chúa Như Thế

by Ban Biên Tập
30 đọc

Bà Nguyễn Thị Phượng là phụ nữ nghèo khổ, bà đã tìm đến với Chúa trong lúc cùng cực nhất của cuộc đời. Bà là người mẹ của 4 người con, người con trai đầu tiên sau khi cưới vợ đã không có nhà để ở, cuộc sống vô cùng bấp bênh. Người con thứ 2 sau khi li dị chồng, đã để con lại cho bà ngoại trông giúp, hiện đang đi làm thuê tại thành phố Đà Nẵng. Người con thứ 3 đang bị bệnh ung thư máu, chẳng làm gì được. Người con gái Út  đang đi học bỗng dưng bị bệnh ung thư não, không có tiền chạy chữa. Cháu ngoại con của người con thứ 2 của bà bị tai nạn vỡ não vì một nhát cuốc bổ vào giữa đầu, đó là  một tai nạn kinh hoàng do sự bất cẩn trong lúc đào khoai lang của người dì Út. Chồng bà Phượng đã sớm qua đời vì bị bệnh hiểm nghèo, để lại cho bà một đàn con nhỏ, không nhà cửa, không ruộng vườn.

Sau khi vào Nam để tìm kiếm việc làm, bà vẫn không tìm được công việc phù hợp, bà và cả gia đình đã quay về tự dựng cho mình một căn nhà nhỏ trên một khu đất vắng vẻ, nằm ở phía sau một nghĩa địa cỏ mọc um tùm. Một căn nhà nhỏ hay nói đúng hơn là một cái chòi gạch, rộng khoảng chừng 15m2, một nữa căn nhà bà ngăn ra để làm chuồng nuôi lợn hầu mong sao có thể kiếm thêm thu nhập để sống qua ngày.  Hằng ngày cả gia đình bà phải sống chung với mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ cái chuồng lợn ngay giữa nhà. Khi chúng tôi đến thăm, chúng tôi không thể chịu nỗi mùi hôi, bà như hiểu ý liền dắt chúng tôi ra trước sân để trò chuyện…

gia dinh ba phuong

Gia đình bà Phượng bên “căn nhà” nhỏ của mình

ben trong ngoi nha

 

BTS Hội Thánh Thăng Bình đến thăm nhà bà Phượng. Đây là cảnh bên trong ngôi nhà, cả gia đình sống bên cạnh chuồng lợn.

Bà thuộc diện nghèo nhất trong xã, được cán bộ xã mời đến để xem xét việc bà có được nhận trợ cấp xây nhà từ quỹ phúc lợi của xã hay không. Tuy nhiên, khi đến đây cán bộ xã đã ra một điều kiện hết sức trớ trêu: “Nếu bà từ bỏ đạo Tin Lành, chúng tôi sẽ hỗ trợ bà 15 triệu đồng để xây nhà”. Khi nghe nói vậy, bà từ tốn trả lời: “15 triệu đối với gia đình tôi là một số tiền rất lớn, tuy nhiên nếu Trời cho tôi còn sống tôi còn có thể làm ra được. Còn nếu các ông bảo tôi không thờ Trời nữa thì làm sao  tôi có thể sống để làm ra đồng nọ đồng kia được?” Nói xong, bà lặng lẽ ra về…

Đã qua những năm tháng bôn ba vất vả, giờ đây chúng ta có thể nhận ra sự cực khổ đã hằn sâu qua những nếp nhăn trên gương mặt tiều tụy của bà. Nhưng khi gặp chúng tôi, bà vẫn nở một nụ cười hạnh phúc và luôn miệng nói về những ơn phước mà từ khi bà trở lại tin nhận Chúa, như là Chúa đã chữa lành cho con gái Út của bà, giờ cháu có thể đi học trở lại bình thường, nào là đã trả được nợ 2 chỉ vàng mắc nợ từ những lần dắt con đi bệnh viện…

Hiện Ban công tác xã hội nhóm “Cộng đồng Đà Nẵng” đang kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp để tiến hành xây dựng căn nhà trong thời gian sớm nhất cho gia đình bà Phượng.  Tuy nhiên, chúng tôi hiểu rằng nội lực của chúng tôi không đủ  mạnh, vì vậy chúng tôi rất cần sự góp tay của quý con cái Chúa xa gần. Nếu quý vị không thể giúp đỡ bằng tài chính, quý vị có thể thêm lời cầu nguyện hoặc chuyển email này đến những ân nhân mà quý vị nghĩ rằng họ có thể giúp đỡ gia đình này. Qúy vị cũng hãy yên tâm rằng mọi việc làm của chúng tôi đều là vì mục đích thiện nguyện, vì yêu kính Đức Chúa Trời và muốn bày tỏ tình yêu của Ngài cho mọi người.

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi hôm nay để góp phần đầu tư cho nước của Đức Chúa Trời trên đất.

Nguyện Chúa ban phước trên quý vị!

Anh Phan Anh Trí – Ban Công Tác Từ Thiện Xã Hội, nhóm Cộng Đồng Đà Nẵng.

Mobile: 0914044522. Tel: 0511.3501070

Hoặc email: communitydanang@yahoo.com

Tài khoản: 0041000609918 Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Đà Nẵng

Mọi ý kiến xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Phan Anh Trí

Bình Luận: