Home Tôi Viết Hồn Thu

Hồn Thu

by Hồ Galilê
30 đọc

Mến tặng chị: Phương Nghiêm – (Nghiem Dao)

Lá chuyển màu vàng nhạt

Mây bàng bạc trên không

Xuồng ai trên bến vắng?

Nước sông đầy mênh mang.
Biền dâu xanh ngả bóng

Mặt trời hồng lặng thinh

Ai xuôi về Cửa Đại?*1

Cho mình gửi lời thăm.

 

Người con gái phố thị

Xứ Chùa Cầu – Hội An*2

Ai về bến Sông Hàn?*3

Thăm chợ Cồn Đà Nẵng.*4

 

Thẳng đường Ông Ích Khiêm

Viếng Thánh đường Tin Lành

Chiếc nôi của Đạo Chúa

Hơn thế kỷ đã qua.

 

Thu về trên Đại Lộc

Tiếng ve vẫn rộn ràng

Hoa phượng còn đỏ ối

Cho hồn tôi miên man.

 

Thu sang mà nóng nực

Những trận mưa dầm dề

Nước dập dềnh con đê

Lũy tre làng nghiêng ngã.

 

Tôi nghe hồn mới lạ!

Thu đã đến rồi chưa?

Nồng nàn mùi hoa sữa

Hồn bâng khuâng say sưa

 

Cồn dưa muộn trên bãi

Trái lỏm nhỏm phơi đầy

Sông Vu Gia cuộn sóng

Thêm lòng đầy nhớ nhung.

 

Nhớ Giê-su năm nào

Lìa Thiên cung lâm thế

Yêu tôi chẳng hề ngần

Thập hình xưa Chúa mang.

 

Mùa thu nắng úa tàn

Lá rụng đường thênh thang

Tình yêu Cha nồng nàn

Bài thơ tôi cưu mang.

 

Tặng người yêu thi đàn

Lời yêu thương vang vang

Hồn thu tôi miên man

Tình yêu Cha nồng nàn.

 

Ghi chú:

 

*1- Biển Cửa Đại – Hội An

*2- Chùa Cầu xây dựng năm 1817

 

Có câu thơ về Chùa Cầu:

Ai đi phố Hội Chùa Cầu

Để thương để nhớ để sầu cho ai

Để sầu cho khách vãng lai

Để thương để nhớ cho ai chịu sầu.

 

*3- Sông Hàn có cầu quay để tàu bè cập cảng.

 

*4- Chợ Cồn: Chợ Cồn là khu chợ nằm ở trung tâm thành phố Đà Nẵng và là chợ lớn nhất thành phố. Đã có thời kỳ, đây là chợ bán sỉ và lẻ lớn nhất của Đà Nẵng và miền Trung.

Mùa Thu – Quảng Nam – Đà Nẵng 2016.

 

 

Bình Luận:

You may also like