Home Lời ChứngCầu Thay Những Câu Chuyện Hài Hước – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

Những Câu Chuyện Hài Hước – Cầu Nguyện Cùng Con Trước Giờ Ngủ

by Trang Nguyễn
30 đọc

Hãy cùng đọc câu chuyện vui:

NHỮNG SỞ THÍCH HÀI HƯỚC

(Bạn sẽ cần mảnh giấy truyện hài cắt ra từ tờ báo của bạn. Nếu có thể, hãy cho nó có màu sắc. Đây thực sự là một cách đơn giản để bạn có thời gian cùng con. Chỉ cần mở “những trang giấy hài hước”, cùng nằm trên giường và để con bạn chọn những câu chuyện chúng thích đọc. Sau khi đọc xong, bạn hãy hỏi con điều nào chúng thích nhất và tại sao?)

Nếu có một cuốn truyện tranh viết về con thì nó có thể là những gì nhỉ? Con sẽ là siêu anh hùng hay là đứa trẻ nói những điều hài hước hay cái gì?

Con muốn cuốn truyện đó sẽ phác họa con như thế nào?

Ba mẹ có thể là một nhân vật trong truyện của con không? Con muốn nó sẽ phác họa về ba mẹ như thế nào?

Lạy Chúa,

Cảm tạ Ngài vì thời gian vui vẻ Chúa ban cho… (tên con bạn) và con có thời gian cùng nhau như thế này. Cảm ơn Cha vì những câu chuyện vui và món quà về những nụ cười sảng khoái. Cảm ơn Cha đã ban… (tên con bạn) và con yêu thương lẫn nhau. Chúng con cũng yêu Ngài nhiều lắm.

Amen!

bedtimeblessings

 

Bình Luận:

You may also like