Home Văn Nghệ Người Cha Của Tôi

Người Cha Của Tôi

by Hồ Galilê
30 đọc

Tôi viết bài thơ tặng người cha của tôi
Nơi Thiên đàng
Nhớ người nên tôi viết
Dẫu ngôn từ là tín hiệu lẻ loi và đơn chiếc.

Mơ màng nhớ chuyện ngày xưa!
Dư âm còn đó, âm thừa còn đây
Cha tôi đoạn tháng… đoạn ngày…
Chống chèo cơm áo… tôi nay hững hờ!

Tôi viết bài thơ tặng người cha của tôi
Người yêu tôi
Nên quên cả thân mình
Cuộc sống mưu sinh, tháng ngày gian lao vất vả.

Mơ màng nhớ chuyện đã qua!
Cha về với Chúa… ngân hà cách ngăn
Lời Linh nối nhịp cầu rằng:
Yêu cha – Kính Chúa sống bằng Đức tin.

Tôi viết bài thơ tặng người cha của tôi
Ngày Lễ Cha
Ngày Mười chín Tháng sáu
Cha ở nơi Thiên đàng, chấm dứt ngày nhọc nhằn lao khổ.

Mơ màng nhớ chuyện ly tao!
Hai phương trời cách xiết bao ngậm ngùi
Nhớ cha, nhớ mẹ nào nguôi
Đóa hoa đồng trắng* – Tặng người kính yêu.

Tôi viết bài thơ tặng người cha của tôi
Người mỉm cười
Nhìn thấy tôi trung tín
Noi dấu chơn người, ra đi rao truyền ơn cứu rỗi.

Mơ màng nhớ chuyện khúc nôi…
Cha tôi yên nghỉ… Tâm tôi vui mừng
Hồn thơ ngấn lệ rưng rưng!
Cho tôi viết nốt… Chúc mừng Lễ Cha.

Ghi chú:

* Theo đề nghị của bà Sonara Samari Dodd năm 1909 Trong ngày Lễ Cha đóa hoa hồng đỏ được gắn lên áo thân nhân người có cha mẹ còn sống, còn đóa hoa hồng trắng sẽ gắn lên áo thân nhân của người có cha mẹ đã qua đời.

Mừng Ngày Lễ Cha – Chúa nhật 19 Tháng 06 Năm 2016.

Hồ Galilê – Hạ 2016.

Bình Luận:

You may also like