Home Tôi Viết Đã Bao Giờ Nói Về Chúa Cho Một Ai Chưa?

Đã Bao Giờ Nói Về Chúa Cho Một Ai Chưa?

by Thanh Tân
30 đọc

Thưa Chúa! Chúng con tự hỏi rằng: Tại sao chúng con đến với thế giới này, sự hiện diện của chúng con có làm người khác bị tổn thương không? Lạy Chúa, xin Chúa tra xét tấm lòng của chúng con, xin Thánh Linh Chúa nhắc nhở  chúng con về những tội lỗi mà con đã vi phạm trước mặt Ngài.Cảm ơn Chúa vì tình yêu vô điều kiện của Ngài, Cảm ơn Chúa vì Ngài yêu chúng con dù chúng con không xứng đáng. Xin Chúa giúp  chúng con mỗi ngày sống với lòng biết ơn vì những điều Chúa đã làm cho cuộc đời chúng con. Xin Chúa tha thứ vì chúng con làm tổn thương những người xung quanh bằng những lời nói thiếu suy nghĩ, trong cách mà chúng con hành động, cư xử. Xin Chúa tha thứ vì chính những lúc đó tình yêu của Chúa đã không được bày tỏ qua chúng con. Xin Chúa dạy chúng con biết đến với người khác bằng sự cảm thông, lòng chân thành và gắn kết với nhau trong tình yêu của Ngài. Để khi thời gian trôi qua, chúng con không hối tiếc và tự hỏi “ Đã Bao Giờ nói về Chúa cho một ai?”.

Lê Chí Công

Bình Luận:

You may also like