Home Văn Nghệ Xuân Thịnh Vượng

Xuân Thịnh Vượng

by Ban Biên Tập
30 đọc

“Người như cây bên dòng suối tươi xanh,
Mùa lại mùa sinh hoa quả thơm lành,
Lá không tàn; mọi việc đều hưng thịnh”.

Thi Thiên 1:3 (Bản Diễn ý)

“Kẻ trộm chỉ đến ăn cắp,giết hại và tàn phá, còn ta đến để đem sự sống sung mãn.

Tin Lành Giăng 10:10 (Bản Diễn ý)

Con viết mấy vần thơ trước thềm năm mới
Sao nhà mình vẫn nghèo?
Bao năm rồi theo Chúa hỡi mẹ ơi!
Mẹ âu yếm nhìn con nước mắt rơi
Tin kính và Thỏa lòng
Là món lợi lớn đó con. *
Cha rưng rưng đọc từng trang báo
Sống với Thánh Kinh hằng ngày
Lời Chúa dạy rất hay và Cha đọc tiếp:
Có một ông Cụ tin kính người Quế Sơn xứ Quảng
Trước thời chiến tranh…
Giàu có và hưng thịnh
Đã trở thành tro bụi khi bom đạn đổ xuống quê mình
Các con chết và của cải cùng thành tro
Tại thị thành một túp lều trang người trú ngụ
Kẻ qua lại bên đường biết chuyện Cụ ngày xưa
Họ ủi an… Cụ đừng buồn vì thời thế…
Cụ yên lòng vui vẻ mấy dòng thơ:

“Một căn nhà lá vách thưa thưa
Chúa ở cùng tôi thế cũng vừa
Chớ tưởng cái nghèo mà đeo cái khổ
Hỏi ai giàu đã sướng gì chưa…?

Con cảm động cứ để nhòa nước mắt chảy bờ mi
Nhưng mùa xuân năm nay
Gia đình mình nguyện ước
Một năm an lành và thịnh vượng
Vì Chúa hứa là Ngài cho ta tất cả
Cả nhà đồng thanh… Amen – Ha lê lu gia.

“Mẹ phơi cả mùa đông bên giậu nắng
Vuốt phẳng phiu tấm lá đợi mùa đông
Sân vườn cũ cọi mai vàng hé nụ
Tiếng chim rơi rất rộn phía bên đàng”.**

Là con Chúa ta hơn cả thế gian
Con của Vua của Chúa ở Thiên đàng
Ta không phụ bạc tiền nơi cõi thế
Nó giúp ta phương tiện sống trên đời.

Đời có Chúa sung mãn lắm bạn ơi!
Lời Chúa phán hơn cả thức ăn đời ***
Người ta sống không chỉ nhờ nơi bánh
Mà nhờ lời từ miệng Thánh Trời ban.

Con cảm nhận hồn lâng lâng rất lạ
Trước thềm xuân nắng mới cựa trên giàn
Giê xu ơi! Con nguyện ước xuân sang
Ban thịnh vượng… Gia đình con mong đợi.

Ghi chú:

*- 1Ti-mô-thê 6:6
**- Thơ Thái Bảo – Dương Đình
***- Ma-thi ơ 4:4 

Hồ Galilê – Xuân Ất Mùi 2015.
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like