Home Tin tức Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó Phục Sinh Tại Hà Nội

Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó Phục Sinh Tại Hà Nội

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tham dự chương trình có sự hiện diện của Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc, ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Tp Hà Nội, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, cùng 700 quý tín hữu và thân hữu.

Thông qua các bài hát, các điệu múa được thể hiện bởi các tín hữu đến từ Hội thánh Hà Nội, Hội thánh Hàn Quốc và Hội thánh Quốc tế, đêm Thánh nhạc đã tái hiện lại toàn bộ câu chuyện về sự chết đau thương của Chúa Jesus trên thập tự giá bởi tội lỗi của nhân loại; sự sống lại vinh quang, khải hoàn của Chúa đem đến sự sống đời đời cho những ai tin cậy Ngài.

Sứ điệp yêu thương, cứu rỗi được loan báo cho nhiều thân hữu và các tín hữu một lần nữa được nhắc lại ân điển và sự thương xót của Cứu Chúa Jesus.

Cảm tạ Chúa, đáp ứng lời mời gọi tha thiết, yêu thương của Cứu Chúa, 18 thân hữu vui mừng bước lên tin nhận Chúa Jesus làm chủ đời sống mình.

21h30 chương trình Thánh nhạc kết thúc trong ơn lành, niềm vui cùng sự hân hoan vì Chúa Giê-xu đã đến thế gian để cứu vớt kẻ có tội và Ngài đã sống lại vinh quang, đắc thắng sự chết, đem hy vọng cho những ai tin nhận Ngài.

Một số hình ảnh:

Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó- Phục Sinh Tại Hà Nội
Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc cầu nguyện

Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó- Phục Sinh Tại Hà Nội
Thành phần tham dự có Ông Nguyễn Đức Chung – Giám đốc Công an Tp Hà Nội.

Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó- Phục Sinh Tại Hà Nội
Ban hát thờ phượng Chúa

Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó- Phục Sinh Tại Hà Nội
Song ca tôn vinh Chúa

Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó- Phục Sinh Tại Hà Nội
Ban múa

Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó- Phục Sinh Tại Hà Nội
MSNC Bùi Quốc Phong – Quản nhiệm HTTL Hà Nội chia sẻ Kinh Thánh

Chương Trình Thánh Nhạc Thương Khó- Phục Sinh Tại Hà Nội
Ban hát tôn vinh Chúa

Ban hát tôn vinh Chúa
Thân hữu tin nhận Chúa

Theo Tinlanhmienbac.org
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like