Thế giới quanh ta với những ngày…
Bất an, lo lắng nặng sầu cay
Đó đây thần chết gieo tang tóc
Biết đến bao giờ hết binh đao?
Động đất, sóng thần cùng bão lũ
Đói nghèo, bệnh dịch phủ khắp nơi
Tai họa khôn lường ôi! vụt đến
Bình hòa yên ổn tựa tơ giăng.
Tội ác thêm nhiều lòng nguội lạnh
Dục vọng theo đoài đời bất khiết
Ngơ tai, bưng mắt mặc hồn linh
Ai nỡ ngồi đó…Tự vấn mình?
Ta đi gieo giống Tin Lành Chúa
Ánh sáng Tình yêu đoái mọi người
Cứu ai đang chết chìm trên cạn
“Ngọn sóng trần ai phủ lút đầu.”(*)
Ta đi nhân chứng nguồn Chân lý
Duy một Giêxu để ngõ hầu:
Thế giới thương đau tìm hạnh phúc
Cho một ngày mai…lúc khởi đầu….!
(*) Thơ một tác giả khác
Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Bình Luận: