Home Văn Nghệ Người Đi Gieo Giống

Người Đi Gieo Giống

by Ban Biên Tập
30 đọc

N  Người đi gieo giống Tin Lành Chúa
G  Giọt lệ trào rơi mảnh đất lành
Ư  Ươm mầm chờ đợi ngày xanh
Ơ  Ơn Trời mưa nắng cây cành đơm hoa
I   Im sao được vừa đi vừa khóc!

Đ  Đoạn người gieo không quản sớm trưa
I   Ít nhiều thuận khó nếm vừa

G  Gắng công chăm sóc nắng mưa dãi dầu
I   In lời Chúa trong đầu từ thuở
E  Em cùng anh bỡ ngỡ lúc yêu
O  Ong thụ phấn – Bướm nuông chiều…

G  Gió thăm, Sương vãng sớm chiều Nàng Hương (*)
I   Yêu kiều hoa trái vườn khoe sắc
Ô  Ôm bó lúa mình ắt vui hơn
N   Người đi gieo giống nào sờn!
G   Gặt bao phước hạnh – Nguồn ơn Chúa dào…

(*) Giống lúa Nàng Hương: Cơm mềm dẽo, có mùi thơm, năng suất cao 3,2tấn/1ha. Tập trung sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like