Home Văn Nghệ Vườn Xuân Ê-đen

Vườn Xuân Ê-đen

by Ban Biên Tập
30 đọc

Muôn hoa đua nở dưới trời
Ô hay! Xuân đã đến rồi sao em?
“Mưa đông vừa dứt bên thềm
Tiếng chim cu hót êm đềm rừng mai

Cây vả ra trái xum xuê
Nho đang tỏa ngát bốn bề hương thơm
Em ơi xuân đến gió vờn
Đôi ta cùng hát cùng đờn yêu đương

Núi đồi…thung lũng…nẻo đường…
Oanh ca…Phượng múa thêm vườn xuân vui” (*1)
Đó đây rộn rã tiếng cười
Ngày xuân trên đất đẩy lùi thở than

Nước Trời đâu chỉ Thiên đàng!
Lòng người có Chúa ngập tràn niềm vui
“Hoa huệ áo đẹp tuyệt vời
Vua kia cũng chẳng cả đời mặc sao?

Loài thọ tạo, Chúa phủ bao
Huống chi tôi…bạn lẽ nào Chúa quên?” (*2)
Vườn Ê đen – mời bạn đến!
Chung tay vun đắp đáp đền ơn Thiên

Đem vào chuồng Chúa những chiên
Lạc bầy tan tác trên triền núi cao
Vườn xuân sẵn Chúa đón chào
Em ơi can đảm bước vào cùng anh

Vườn xuân trái ngọt trĩu cành
Hoa thơm ngào ngạt lá xanh bốn mùa
Vườn xuân ban tặng không mua
Ấy ơn cứu rỗi Ngài vùa giúp cho

Muôn hoa đua nở dưới trời
Ô hay! Xuân đã đến rồi đó em!
Mưa đông vừa dứt bên thềm
Vườn xuân mời gọi tên em.. bước vào.

(*1)Nhã ca 2:11-13.     (*2)Mathiơ 6:28-30.

Hồ Thi Thơ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like