Home Văn Nghệ Tình Xuân – TÌnh Yêu – Tình Chúa

Tình Xuân – TÌnh Yêu – Tình Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Tôi có một mối tình
Từ khi còn thơ bé
Lúc chân sáo ngây thơ
Mơ một ngày xuân đến

Mẹ may áo thật đẹp
Con vui cùng bạn bè
Đến nhà thờ khoe Chúa
Chúa ơi! Con đẹp không?

Rồi thời gian mênh mông!
Tuổi tròn trăng trời rộng
Tình yêu hoài trong mộng
Tương tư mỗi đêm về

Chúa ơi! Chúa, con yêu!
Yêu nàng! Yêu sau Chúa
Mùa xuân đang vẫy gọi
Đất trời tỏa hương yêu.

Hải âu bay tung cánh
Én liệng chào trên không
Mưa đông vừa dứt đó
Rừng xuân chim líu lo

Đào mai chen vạn thọ
Lan quế rợp trời hoa
Chúa Xuân ban sắc thắm
Tình Chúa thật nồng nàn

Đón chờ mùa xuân sang
Hoài niệm xưa rộn ràng!
Ngây thơ của ngày ấy
Chắp cánh đời sang trang

Chúa cho tôi vững vàng
Đức tin trên nền tảng
Lời Ngài làm hành trang
Dẫn tôi đến Thiên đàng

Bản tình ca tôi hát
Chúc tụng Chúa cao sang
Vinh hiển thay danh Ngài
Tình Chúa không nhạt phai

Tôi có bao mối tình
Tình Xuân – Tình Yêu Chúa!
Tình Ngài luôn sống mãi
Theo đời tôi.. theo hoài.

XUÂN HỒ
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like