Home Văn Nghệ Kỷ Nguyên Thanh Bình

Kỷ Nguyên Thanh Bình

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cả nhân loại đắm chìm trong tội lỗi
Đêm u hoài tăm tối bởi quỷ ma
Thế gian ơi! Đang rên siết từng nhà
Ôi! Đau khổ vì cảnh đời nghiệt ngã

Lời kêu cứu ngôn từ nào thể tả!
Đấng Ê-sai phải lời nghe hơi lạ:
“…(*1) Dân đi trong nơi tối tăm tai họa
Ánh hào quang sáng tỏa khắp muôn người

Sự sáng lớn chiếu ngời trên bóng chết
Dân sự Ngài lại đông đảo thêm lên
Lòng tràn ngập niềm vui kẻ chiến thắng
Thâu hoạch mùa chiến lợi phẩm hăng say…”

Đấng Mi-chê lời tiên báo tỏ bày:
“…(*2) Bê-lem – Ép-ra-ta làng nhỏ từ nay
Ngươi nhỏ bé trong hàng ngàn thôn dã
Song từ nơi ngươi ắt sẽ sinh ra:

Vua cai trị nhà Y-sơ-ra-ên
Gốc tích Ngài có từ xưa vững bền
Chúa bỏ mặc cho quân thù áp giải
Đến một ngày tái lập đất quê cha…”

Bảy trăm năm đằng đẵng đã trôi qua
Một đêm đông trời thanh êm ả!
Một Tin Lành Thiên Chúa đã giáng sanh
Trong chuồng chiên nơi quán trọ hôi tanh

Đấng Thượng Đế đã trở thành nhục thể
Trời thành người để cứu thế muôn dân
Đem kỷ nguyên ân điển Chúa bội phần
Đem thanh bình cho muôn dân hạnh phúc

Đem tình yêu cho Thế giới chiến tranh
Đem no ấm cho dân lành khốn khổ
Đem Tin mừng đánh đổ ác quỷ ma
Đem tật bịnh lùi xa cho nhân thế

Đem yêu thương thay thế những hận thù
Đêm ân điển thay luật người vô vọng
Đem Đạo Trời thay trọng tội phàm nhân
Bởi yêu thương mà con Trời hạ giáng

Nầy bạn hởi! Tìm đâu có vững an?
Mời bạn đến! Cửa Thiên đàng rộng mở
Chúa gọi mời! Bạn dời gót về ngay…
Tiếp nhận Chúa từ nay Bạn hạnh phúc…

(*1) Tiên tri Ê-sai 9:1-2

(*2) Tiên tri Mi-chê 5:1-2

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like