Home Văn Nghệ Tuyết Lạnh Đêm Đông

Tuyết Lạnh Đêm Đông

by Ban Biên Tập
30 đọc

Đêm đông lạnh vùng trời đầy tuyết gia
Thành Bết-lê-hem quán xá nơi xa
Đồng hiu quạnh nhìn đâu thấy bóng nhà
Ôi Con Thánh! sắp ra đời giáng hạ.

Chân lần bước mồ hôi tuôn lã chã
Tìm được nơi quán xá chật ních người
Tại nơi đây.. không còn chỗ nghỉ ngơi
Xin tạm đến! chuồng chiên nơi quán trọ.

Chúa sinh ra trong cơ hàn máng cỏ
Tấm khăn quàng.. sao đủ ấm đêm đông?
Muôn thiên binh ca hát nhạc trên không
Hào quang sáng vùng trời đông rực rỡ

Thiên sứ hiện! bọn chăn chiên hoảng sợ!
Nầy các ngươi, ta báo một Tin lành
Đêm nay tại ngôi thành.. Vua Đa-Vít
Đã sanh ra.. Giê-xu Chirst làm vua.

Hãy mau đến đó xem cho được rõ!
Cùng báo tin cho khắp họ muôn dân,
Con Trời giáng thế.. trăm phần không sai,
Đồng lòng quỳ lạy! ngôi hai xuống trần.

Phương Nguyên
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like