Home Văn Nghệ Đời Con Theo Chúa

Đời Con Theo Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

Con theo Chúa từ khi còn thơ ấu
Mười tuổi đầu noi dấu bước mẹ cha
Đến nhà thờ cùng bọn trẻ hát ca
Vô tư quá…kẹo quà ôi đầy túi

Con lớn lên giữa buổi đời lận đận
Cảnh khó nghèo luẩn quẩn với ruộng quê
Giữa chiến tranh bom đạn bủa bốn bề
Chúa gìn giữ mắt Ngài không buồn ngủ

Thời Trung học con bao điều ấp ủ
Trong nhà Ngài hầu việc giúp Hê-li
Sa-mu-ên nghe tiếng Chúa thầm thì
Ba lần đến Hê-li người mới rõ…

Chiến tranh ơi! Thôi tang tóc hẹn hò…
Để gia đình, Hội Thánh bớt âu lo
Ngày thống nhất nước nhà vui sum họp
Con lên đường…nghĩa vụ Cam-pu-chia

Năm năm qua chiến trường kia khốc liệt
Chúa gìn con qua trũng chết xứ người
Con trở về một sáng nắng màu tươi
Bên mẹ già…Cha yêu người đã khuất

Rồi từ đó…con vào tù oan ức!
Bởi theo Ngài không rạo rực quyền…danh
Đôi chân cùm ngục thất đã hại hành
Chúa vẫn ở cùng con đời “bất hạnh”

Thập giá Chúa con trung thành gánh chịu
Bởi theo Ngài đường hẹp lối chông gai
“Con cáo có hang chim trời có tổ”
Bước theo Ngài phải chịu khổ hy sinh

Rồi một chiều con được về quê mẹ
Không tội tình chẳng một án tòa phê
Cảm tạ Chúa, Ngài thành tín mọi bề
Dắt dìu con qua nhiêu khê sóng gió

Vầng đá Thiêng che chở lúc phong ba
Không thay đổi…Đấng hôm qua vẫn thế!
Đấng hôm nay…con mãi đến đời đời
Cảm tạ Chúa…Đời con theo chân Chúa.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like