Home Văn Nghệ Dâng Mùa Tạ Ơn

Dâng Mùa Tạ Ơn

by Ban Biên Tập
30 đọc

Thoáng nghe trong gió đông tìm…
Cho lòng se lạnh nỗi niềm cô liêu
Dẫu rằng đông trụi lá tiu
Song lòng khơi lửa mùa yêu…năm nào!

Tạ ơn Thiên Chúa trên cao
Vì yêu nhân loại đã vào trần gian
Không màng nắm giữ cao sang
Giáng sinh – chịu chết…ân ban cứu đời

Tình thương Thượng Đế đầy vơi!
Ban cho ân sủng tình Trời bao la
Con người tội lỗi xấu xa
Bao dung Thiên Chúa thứ tha tội trần

Con đây vô tín vong ân
Sống trong hoang lạc ly phân Chúa Trời
Bao năm rong ruổi Chúa ơi!
Vẫy vùng hồ hải biển đời truy hoang

Ba đào sóng gió truân gian
Dập vùi dâu bể thân tàn tó xiêu
Tưởng rằng đời sẽ phiêu diêu
Ngờ đâu năm tháng đìu hiu cuộc đời

Hồn con tuyệt vọng chơi vơi!
Tối tăm mù mịt biển đời u minh
Hải đăng Thiên Chúa lộ trình
Dìu con đến bến yên bình vững an

Cho con thấy ánh Thiên đàng
Ẳm bồng con đỏ vô ràng lòng Cha
Nuôi con bằng bánh Ma-na
Bằng thịt chim cút cả nhà ấm êm

Soi đường trụ lửa ban đêm
Che đầu nắng gió êm đềm trụ mây
Sống trong đất hứa những ngày…
Gìn con mọi nẻo phước thay ơn Trời!

Giờ đây con sống nơi nơi…
Quyết làm gương sáng soi đời tối tăm
Lạnh về sương tóc bâng khuâng!
Bài thơ con viết…dâng Mùa Tạ ơn.

Hồ Galilê
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like