Home Văn Nghệ Về Thăm Xứ Quảng

Về Thăm Xứ Quảng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Về thăm xứ Quảng quê tôi
Vu Gia lờ lững khúc nôi ân tình
Xuôi giòng ngả bóng tre xinh
Thuyền ai xuôi ngược lục bình nhấp nhô

Nhớ người dân thiểu (*) rẻo cao
Ka-Tu thờ Chúa đã bao nhiêu đời
Sông Thu nước chảy thuyền trôi
“Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên”

Hột tiêu Tiên Phước nổi tên
Sông Tranh nước chảy ngược lên thượng nguồn
Mỹ Sơn tháp cổ chiều buông
Vọng nghe tiếng quốc nỗi buồn xa xăm…

Ai về Đại Lộc ghé thăm
Loòng boong nổi tiếng…tơ tằm…bánh đa
Đại Bường cam quýt ui choa!
Ngọt từ cổ họng ngọt ra môi người…

Phú Chiêm mỳ Quảng ngon ơi!
Cao Lầu phố Hội lòng người say mê
Tình người tình đất tình quê
Trà My có Quế…Cẩm Nê chiếu nằm 

Lao Chàm sóng vỗ quanh năm
Yến sào đặc sản tiếng tăm vang lừng
Thịt heo bánh tráng Khuê Trung
Bò thui Cầu Mống…sông Bung mây (*2) ngàn

Nam Ô nước mắm còn vang
Tha hương viễn xứ nhớ mang kỉnh người
Bơi thuyền câu cá Phú Ninh
Tham quan bán đảo xinh xinh Sơn Trà

Đi đâu cũng nhớ quê nhà
“Nhớ canh rau muống – nhớ cà dầm tương”
Nói sao cho hết mọi đường
Về thăm xứ Quảng thân thương đồng bào

Tin Lành truyền bá năm nao!
Hơn trăm năm ấy còn bao linh hồn…?
Ngoài vòng tay Chúa vùi chôn
Bạn…Tôi…hãy cứu linh hồn tội nhân 

(*1) Dân tộc thiếu số
(*2)Sông Bung có rất nhiều loại mây tre dùng sản xuất các loại hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ra nước ngoài.

Hồ Xuân Được
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com 

Bình Luận:

You may also like