Home Dưỡng Linh Ngọn Đèn và Ánh Sáng

Ngọn Đèn và Ánh Sáng

by Ban Biên Tập
30 đọc

Chúng ta đang sống trong thời kỳ đạo đức rối ren.  Những người trẻ tuổi chung sống với nhau, các vận động viên thể thao sử dụng ma tuý, nam nữ ăn ở với nhau ngoài hôn thú.  Say rượu, phim ảnh đồi trụy và đồng tình luyến ái được xã hội chấp nhận.  Những người nổi tiếng trở thành tội phạm, các quan chức thì nhận hối lộ.  Chúng ta đang sống trong một thời kỳ tăm tối.

Nhưng Đức Chúa Trời không bỏ mặc chúng ta mò mẫm trong màn đêm tối đen ấy.  Ngài dạy cho chúng ta cách sống và điều chúng ta cần phải tin bằng cách ban cho chúng ta Kinh Thánh.  Lời ấy chính là ánh sáng cho chúng ta.  Tác giả sách Thi Thiên đã mô tả thật tuyệt vời: “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi” (Thi Thiên119:105).

Trong lúc xảy ra vụ bê bối về những người truyền giáo giảng trên truyền hình vài năm trước, nhà châm biếm Johnny Carson có một lần đã xuất hiện trên một chương trình truyền hình và nói, “Tôi biết rằng những nhà truyền giáo trên phương tiện truyền hình đang cố gắng phát triển một nguyên tắc đạo đức riêng cho nghề nghiệp của họ.”  Rồi ông giơ cao quyển Kinh Thánh và vẫy vẫy trước khi nói, “Tôi nghĩ họ đã có nguyên tắc ấy rồi.”  Đúng là họ đã có.  Và chúng ta cũng vậy.  Đã đến lúc chúng ta ngưng quờ quạng trong bóng đêm để khởi sự bước đi trong sự sáng.

Trong thời kỳ Cách mạng nước Pháp, các hầm ngục tối đen trong nhà tù Bastille chật cứng tù nhân.  Hằng ngày, chỉ có một ít tia sáng len lỏi chiếu vào trong một thời gian rất ngắn.

Trong số tù nhân có một người có được quyển Kinh Thánh, nhưng áng sáng quá yếu nên anh ta không thể nào đọc được.  Và một quyết định được đưa ra.  “Chúng tôi sẽ khiêng anh trên vai để anh có thể đọc được… lời thính cầu duy nhất của chúng tôi đó là khi anh trở lại với thế giới tối đen của chúng ta, thì hãy nói cho chúng tôi nghe những điều anh đã đọc được khi đang ở nơi có áng sáng.”

ngon den va anh sang

Trách nhiệm của mỗi tín hữu chúng ta là giúp những ai còn ở trong sự tối tăm thuộc linh khám phá ra ánh sáng có thể đem họ đến với Đức Chúa Trời và giải cứu họ khỏi sự chết.

Bạn có thể cho rằng Kinh Thánh đã lỗi thời.  Vâng, Kinh Thánh xưa như mặt trời, nhưng nếu không có mặt trời, loài người sẽ phải dò dầm trong bóng đêm.  Kinh Thánh xưa như không khí; nhưng nếu không có không khí, loài người sẽ ngạt thở và giãy chết.  Kinh Thánh xưa như nước, nhưng loài người sẽ phát điên nếu không có nước.

Ở giữa một mớ bòng bong những điều phức tạp trong cuộc sống, hãy đừng quên quyển Kinh Thánh của các bạn.  Hãy tin nơi Kinh Thánh, đọc Kinh Thánh và lưu tâm đến lời Kinh Thánh.  Vì Kinh Thánh giữ chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn vào sự sống.

Paul W. Powell

Bình Luận:

You may also like